THIÊN CHÚA CỦA TÌNH YÊU NGƯỜI SẴN SÀNG THA THỨ CHO AI CÓ LÒNG SÁM HỐI

**
“Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt”. (Mc 9, 37-42. 44. 46-47).
——————–
Mong rằng chúng ta đừng hiểu lầm là Thiên Chúa muốn cho tất cả chúng ta trở thành tật nguyền, vô dụng hay ăn bám vào xã hội. Nhất là trong cái thời xa xưa của cha ông chúng ta rất cần đến công việc tay chân cho công việc đồng áng, trồng trọt, lưới cá, thợ mộc, thợ nề, v.v…. Điển hình như nghề thợ mộc của Thánh Cả Giuse hay như nghề chài lưới của 12 Tông Đồ của Chúa. Thiết nghĩ Thiên Chúa phải dùng hình ảnh ghê sợ để có thể gây ấn tượng khó quên, cố ý hù dọa là vì con cái Chúa quá chai lì, quá sa đọa chăng?.
**
Chớ một Thiên Chúa vô cùng thánh thiện và rất nhân lành thì Người đâu nhẫn tâm muốn nhìn thấy hết thảy con cái của Người đánh mất đi cái đẹp, cái toàn mỹ do chính bàn tay quyền năng của Người tác tạo nên. Ai trong chúng ta đã từng bỏ rất nhiều thời giờ và công sức cho một công trình hay cho một dự án xây cất vĩ đại, cống hiến cho con người rồi sau đó tự hủy hoại công trình đẹp đẽ ấy bao giờ?. Ai lại không hiểu rằng con người từ bao thế kỷ qua đều đã sống trong tội lỗi trong tấm thân hay chết này và nếu Thiên Chúa thực tình Ác như thế thì thế gian này còn mấy ai được nguyên vẹn và sống cho được?.
Hỏi thử người bị Mù hết cả hai con mắt nhưng có cấm được cho hai cái bàn tay của họ không làm nên dịp tội được không?Hay người bị cụt hết cả hai cánh tay thì có cấm hai cái chân và hai con mắt của họ không làm nên dịp tội được không? v.v…..
**
Có phải chính Thiên Chúa Người dạy chúng ta là sống luôn tha thứ cho nhau cả 70 lần 7? Như Người hằng tha thứ tội tỗi cho con cái của người suốt cả cuộc đời làm người và ngay cả ở giây phút cuối đời Người vẫn tha thứ tội cho chúng ta qua Bí Tích Hòa Giải. Lời Chúa thì từ thời xưa cho đến thời nay vẫn bị nhiều người hiểu cong queo và đi ngược lại với ý tốt lành của Chúa. Người đâu có muốn vì tội nhất thời mà biến hết thảy chúng ta trên toàn thế giới trở thành những con người đui mù, câm điếc, què quặt, sứt mẻ, hay quằn quại nằm chờ chết ….
**
Để luôn giúp chúng ta thấy Thiên Chúa Người luôn thiện hảo và nhân lành là học qua những gương các thánh ngày xưa cũng đã từng có cuộc sống sa đọa, tội lỗi và ngay cả độc ác như Thánh PhaoLô trở Lại. Sau khi ngài bị Chúa cho ngã ngựa thì ngài trở nên vị thánh có cuộc sống đẹp lòng Chúa và cho chúng ta biết bao nhiêu bài học có giá trị của ngài. Kế đến là Thánh Phanxicô khó nghèo cùng nhiều thánh khác cũng tương tự.
**
Lạy Thiên Chúa vô cùng yêu thương! Xin giúp chúng con hiểu sâu hơn những dụ ngôn và Lời quyền năng của Chúa, để chúng con lưu ý hơn nữa cho những gì dẫn đến phạm tội để chúng con biết mà chừa. Cho chúng con nhận biết Chúa luôn ở rất gần để chúng con luôn biết chạy đến Chúa cho mọi điều chúng con cần. Để được Chúa gội rửa tâm hồn luôn u mê và bệnh hoạn của chúng con. Biết luôn Cảm Tạ Thiên Chúa cho mọi Ơn Lành Chúa ban.
Xin giúp chúng con sống trong tâm tình tri ân Chúa và thương yêu người như yêu chính mình. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến! Canh Tân đổi mới, đời sống chúng con …. Thêm sức Linh Hồn, bồi thêm Lửa Mến …. Amen.
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
28 tháng 9, 2020
————————————————-
Xin bấm vào video dưới đây để cùng hát:

Chia sẻ Bài này:

Related posts